ĐHY Parolin: Chúng ta không thể tiếp tục làm ngơ trước sự hủy diệt con người
Đức Hồng y Parolin nhắc lại rằng cuộc tấn công của Hamas nhắm vào hàng ngàn người Israel và người di dân cư ngụ trong vùng, vào đúng ngày người Do Thái cử hành lễ Simchat Torah, “là điều vô nhân đạo và không thể biện minh”, khiến hàng ngàn người thiệt mạng. “Bạo lực tàn bạo đối với trẻ em, phụ nữ, người già là điều không thể chấp nhận”. Ngài cho biết Tòa Thánh đã ngay lập tức lên án hành động này, cầu nguyện cho các nạn nhân và yêu cầu trả tự do cho các con tin.
Tuy nhiên, hai năm sau, tình hình tại Gaza “còn thảm khốc và phi nhân hơn bao giờ hết”. Đức Hồng y bày tỏ nỗi đau khi mỗi ngày vẫn có “hàng chục, thậm chí hàng trăm người chết, rất nhiều trong số đó là trẻ em – những người vô tội chỉ vì được sinh ra tại đó”. Ngài cảnh báo: “Chúng ta đang dần quen với thảm sát này. Người bị giết khi đang tìm một miếng bánh, người chết dưới đống đổ nát, người bị bom đánh trong bệnh viện hay trại tị nạn… Không thể và không bao giờ được phép coi con người chỉ là những nạn nhân không mong muốn”.
Về tình trạng chống Do Thái gia tăng, Đức Hồng y Parolin nhận định đó là “một căn bệnh ung thư cần phải bị nhổ tận gốc”. Ngài nói: “Không thể quy trách cho người Do Thái vì những gì đang xảy ra ở Gaza. Đồng thời, không ai được tấn công hay kỳ thị người Palestine chỉ vì họ là người Palestine. Mọi hình thức thù hận đều dẫn đến diệt vong”.
Ngài cũng nhắc đến vai trò của cộng đồng quốc tế, cho rằng sự im lặng và bất lực hiện nay là điều “vô lý và vô trách nhiệm”. “Không thể chỉ nói rằng những gì đang xảy ra là không thể chấp nhận, rồi tiếp tục cho phép nó diễn ra. Cần phải đặt câu hỏi nghiêm túc về tính hợp pháp của việc tiếp tục cung cấp vũ khí để được dùng giết hại dân thường”. Đức Hồng y nhắc lại lời Đức Thánh Cha Lêô XIV: “Tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế tôn trọng luật nhân đạo, bảo vệ dân thường, chấm dứt việc trừng phạt tập thể, sử dụng bừa bãi vũ lực và di dời cưỡng bức dân chúng”.
Trước câu hỏi về kế hoạch hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra, Đức Hồng y Parolin nói: “Bất cứ kế hoạch nào có sự tham gia của người Palestine trong việc quyết định tương lai của họ, chấm dứt cuộc thảm sát, giải phóng con tin và ngừng giết hại thường dân đều đáng được ủng hộ”. Ngài hy vọng “các bên có đủ can đảm để bắt đầu một tiến trình hòa bình thực sự”.
Về các phong trào dân sự đang lên tiếng đòi hòa bình, kể cả tại Israel, ngài cho biết: “Tôi được khích lệ bởi sự tham gia của giới trẻ trong các cuộc tuần hành. Đó là dấu hiệu cho thấy thế giới chưa hoàn toàn chai lì trước đau khổ. Chúng ta phải lắng nghe khát vọng hòa bình đó, vì tương lai của chúng ta và của nhân loại tùy thuộc vào nó”.
Trả lời về vai trò của cầu nguyện trong bối cảnh này, Quốc vụ khanh Tòa Thánh khẳng định: “Tôi là một người đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội, một linh mục, nên tôi biết cầu nguyện không thể thiếu... Nhưng tôi muốn nhắc rằng đức tin Kitô giáo hoặc là nhập thể, hoặc là không tồn tại... Chúng ta theo Đấng đã làm người, Đấng đã dạy rằng không thể thờ ơ trước đau khổ của người khác”. Vì thế, theo ngài, cầu nguyện là cần thiết, nhưng cũng cần hành động, dấn thân, thức tỉnh lương tâm và làm chứng cho hòa bình, ngay cả khi điều đó khiến chúng ta bị hiểu lầm”.
Ngài nhấn mạnh rằng Tòa Thánh “không mệt mỏi trong việc kêu gọi đối thoại và thương thuyết”. “Chúng ta nói về ngoại giao không phải vì ảo tưởng, mà vì hiểu rằng bạo lực thay thế đối thoại thì sẽ dẫn đến chiến tranh vĩnh viễn. Chúng ta phải kêu lên: hãy dừng lại trước khi quá muộn. Và chúng ta phải hành động, làm mọi điều có thể để không quá muộn.”
Khi được hỏi về việc Tòa Thánh công nhận Nhà nước Palestine, Đức Hồng y Parolin nhắc lại: “Tòa Thánh đã chính thức công nhận Nhà nước Palestine mười năm trước qua Hiệp định Toàn cầu giữa Tòa Thánh và Nhà nước Palestine. Văn kiện này ủng hộ một giải pháp công bằng, toàn diện và hòa bình cho vấn đề Palestine, phù hợp với luật quốc tế và các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc”. Ngài nhấn mạnh rằng Nhà nước Palestine phải “độc lập, dân chủ, có chủ quyền, bao gồm Bờ Tây, Đông Giêrusalem và Gaza, sống trong hòa bình và an ninh bên cạnh Israel”. Tuy nhiên, ngài bày tỏ lo ngại rằng “những tuyên bố và quyết định gần đây của Israel đi ngược hướng này, nhằm ngăn chặn vĩnh viễn khả năng hình thành một quốc gia Palestine thực sự”. Theo Đức Hồng y, “giải pháp hai quốc gia vẫn là con đường duy nhất và hợp lý nhất để đạt được hòa bình lâu dài”.
Cuối cùng, khi nói về cộng đoàn Kitô hữu tại Gaza, Đức Hồng y xúc động chia sẻ: “Các tín hữu Kitô ở đó cũng chịu chung cảnh khổ, nhưng vẫn can đảm ở lại, cầu nguyện mỗi ngày cho hòa bình và các nạn nhân”. Ngài bày tỏ lòng biết ơn với Tòa Thượng phụ Công giáo Latinh Giêrusalem và Caritas vì đã sát cánh với họ, cùng với các chính phủ và tổ chức quốc tế giúp đỡ người bị thương và người tị nạn. Ngài khẳng định rằng vai trò của các Kitô hữu ở Trung Đông đã và vẫn là nền tảng, ngay cả khi số lượng của họ đang giảm dần.
Vatican News
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn