Giáo xứ Vinh Hương

Cho đi là còn mãi

Thứ năm - 26/02/2026 18:05
Cho đi là còn mãi
 
CHO ĐI LÀ CÒN MÃI

Giữa một xã hội đầy bon chen, điều gì khiến một con người trở nên cao trọng và đẹp đẽ? Không phải là nhan sắc, không phải là quyền chức, cũng không phải là giàu sang mà chính là “LÒNG TỐT”. Một trong những biểu hiện của lòng tốt là biết cho đi.

Người ta thường nghĩ rằng cho đi là mất mát, nhưng thực ra cho đi là còn mãi. Thỉnh thoảng trên đường đi, ta thấy một thùng nước lã đặt ven lộ, mục đích cho người qua lại tự do uống. Một thùng nước giá trị vật chất không là bao nhưng cũng giúp cho nhiều người đỡ tốn tiền, đỡ tốn thời giờ ghé quán. Lần nọ, chủ thùng nước cho biết, mỗi ngày cho đi một chút nước, tôi thấy mình vui hơn, giàu hơn. Đúng, người giàu không phải là người thu nhiều mà là người cho đi nhiều.

Cho đi không phải vì ta dư dả mà vì ta thấu hiểu giá trị của sẻ chia. Một người có thể nghèo về vật chất nhưng lại giàu lòng trắc ẩn.

Cho đi là biểu hiện của sự trưởng thành. Khi còn nhỏ, ta chỉ biết nhận nhưng khi lớn lên ta học được niềm vui không chỉ ở việc nhận mà còn ở việc cho. Có người từng hỏi, nếu cho đi mà không được đáp lại thì sao? Thưa có thể không được đáp lại bằng vật chất nhưng điều tốt ấy sẽ lan toả và đôi khi ta nhận lại nơi người khác,vào lúc khác.

Có những hạt giống yêu thương, ta gieo hôm nay phải rất lâu sau mới đâm chồi nở hoa. Có những việc làm nhỏ tưởng như vô nghĩa lại có thể cứu vớt ai đó trong giây phút tuyệt vọng.

Cho đi là xây dựng nhịp cầu giữa người với người, trái tim với trái tim. Có lần tôi cho em bé một cái bánh, nó liền bẻ ra cho bạn nó nửa cái. Nó không có nhiều nhưng nó có tấm lòng biết chia sẻ. Cho đi không cần phải ồn ào, khua chiêng đánh trống, chụp hình quay phim. Người biết cho đi là người sống thảnh thơi không toan tính thiệt hơn. Hiểu đời người giống như một dòng sông, nếu nước chỉ chảy vô mà không chảy ra biển, dòng sông ấy sẽ trở nên tù đọng. Chỉ khi biết chảy đi, dòng nước mới trong, mới tiếp tục mang sự sống đến muôn nơi.

Cho đi là còn mãi, bởi khi cho đi yêu thương là đang truyền đi ánh sáng và ánh sáng ấy dù không nhìn thấy vẫn âm thầm lan toả. Cuộc sống không đo bằng những gì ta có mà bằng những gì ta đã cho đi. Caritas

Caritas Vĩnh Long

 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây