Vào lúc 15 giờ, tại nhà nguyện Tòa giám mục Ban Mê Thuôt, Đức Ông Đaminh Hà Duy Khâm đã long trọng chủ sự Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa (KLTXC), cùng đồng tế với ngài có cha Stêphanô Nguyễn Văn Đậu, trưởng ban Giáo lý giáo phận; cha Giuse Nguyễn Văn Úy, đặc trách chủng sinh và cha Phêrô Cao Tiến Hà, phó xứ Vinh Hương cùng đông đảo quý tu sĩ nam nữ và hàng ngàn tín hữu, riêng giáo xứ Vinh Hương có khoảng 200 giáo dân cùng tham dự Đại lễ này.
Trước thánh lễ, cộng đoàn sốt sắng dâng chuỗi thương xót và lắng nghe tiểu sử về Lễ KLTXC
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên cha Mình và Máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Kitô, Chúa chúng con. Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Trong bài giảng lễ, cha Stêphanô Nguyễn Văn Đậu chia sẻ, LCTXC như cái phao cứu sinh, để nâng đỡ và là cứu cánh của mọi tín hữu, bởi vậy, chúng ta phải biết tìm đến mọi nơi và mọi lúc, sau cùng ngài đã cất lên lời ca, vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương để đúc kết bài giảng.
Thánh lễ diễn ra trong tinh thần hiệp thông và sốt sắng, bài hát Tín Thác vào LTXC kết thúc Đại lễ lần thứ 1 tại giáo phận Ban Mê Thuột.