Anh gửi cho em mẫu thiệp xanh.
Tấm thiệp giáng sinh, màu hòa bình.
Khi sao trời về đậu trên phố.
Và đường quê ngợp sáng lung linh.
Con đường xưa mỗi buổi bình minh ,
Gió se lạnh, so đôi bờ vai ấm...
Miệng em cười chan hòa màu nắng ,
Dệt đường xanh, đường cuả chúng mình !
Nghe sóng vỗ ru êm bờ cát trắng .
Gió lao xao thủ thỉ dưới hàng dương ,
Dấu thời gian hò hẹn cứ nhân lên ,
Ngút ngàn xanh , một màu xanh hy vọng .
Đường trần ta đi, lối mòn cuộc sống
Còn đó đây ngọn thác, đầu ghềnh,
Nhưng cũng có những chiều Thu lộng gió .
Nắng đung đưa đậu trên mái tóc thề .
Nay Giáng sinh về, mùa No-el đến.
Trên tấm thiệp in hình sao hy vọng,
Giữa những bộn bề ngổn ngang cuộc sống.
Anh gửi cho em những thao thức chờ mong...
Anh gửi cho em những thấp thỏm đợi trông...
Tấm thiệp giáng sinh. mang Chúa Hài đồng,
Đấng là Tình Yêu, là muôn vàn Hồng phúc.
Em ơi ! xin gửi niềm tin một tấm lòng.
Hải lập ngày 17/ 12/ 2012