Tuổi lên ba con đi học lớp mầm,
Ôi! Thương quá cái mầm non bé xíu
Cái mầm học nói, múa ca líu ríu
Như con chim sâu nhảy nhót vui đùa
Ba nhọc nhằn theo ngày tháng nắng mưa
Giọt mồ hôi tưới cho mầm xanh tốt
Con yêu Mẹ, yêu Ba...
Lời trẻ thơ nghe sao mà mát ruột
Ba nâng niu nuôi hoài vọng cho con
Từng miếng ăn, giấc ngủ Mẹ chăm nom
Vun xới mãi cái mầm non mới nhú
Vắt dòng sữa cạn khô đôi bầu vú
Bởi biếng ăn con khát sữa dỗi hờn
Ở nơi xa Ngoại cầu nguyện hằng đêm
Cho Ba Mẹ nuôi cái mầm mạnh khoẻ
Con lên ba ríu ra lời chim sẻ
Chơi trò ru con...
Con bắt chước ru hời...
Lời ca dao ngọng nghịu trên môi
Thơm hương lúa trên cánh đồng quê Ngoại
Có tiếng sóng rì rào trong gió thổi
Đông bắc về se lạnh nắng Quê Hương
Con lên ba chân sáo nhỏ đến trường
Có câu hát ầu ơ...ru của Mẹ...
"Ầu ơ...ví dầu cầu ván đóng đinh,
Cầu Tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi
Khó đi Mẹ dắt con đi
Con đi trường học Mẹ đi trường đời..."
(Thân tặng các bà Mẹ gx)
Vinh Hương mùa cà phê chín