Con lại về đây thăm mộ cha
Nỗi lòng thương nhớ lệ nhạt nhòa
Còn đâu bóng dáng thân yêu ấy
Lặng lẽ thời gian vụt chóng qua
Chiều buồn hiu quạnh nghĩa trang ơi!
Bóng dáng cha yêu ở trên đời
Chỉ còn ngôi mộ không lên tiếng
Chẳng nói với con đến nửa lời
Mong ước thời gian trở lại thôi
Đáp đền ơn nghĩa thuở nằm nôi
Cha thương cha dỗ cha ấp ủ
Dìu bước con đi lúc đứng ngồi
Cúi đầu tạ tội trước vong linh
Xóa hết cho con những tội tình
Phiền lòng, xúc phạm cha yêu dấu
Mong ước cha vui cõi thiên đình
Tháng linh hồn