Giáo xứ Vinh Hương

Một chuyến hành hương

Thứ ba - 07/05/2013 17:32
Một chuyến hành hương
 Vào sáng ngày 28-04 -2013, lúc 7 giờ,  đoàn chúng tôi khởi hành chuyến đi, theo chương trình sẽ đến các điểm: Đức Mẹ Măng Đen (Kon Tum), Đức Mẹ dòng Phaolô (Đà Nẵng) và khi quay về sẽ ghé Đức Mẹ Trà Kiệu (Quảng Nam).
 
Chuyến đi được tổ chức dưới sự hướng dẫn của nữ tu Têrêxa Cao Thị Ngọc Lan, hiệu trưởng trường mầm non Thỏ Ngọc (giáo xứ Bác Ái, Đăkmil, Đăknông)

Trong đoàn có thêm 10 nữ tu và 15 người ngày xưa là đệ tử của dòng Mến Thánh Giá Tân Bình, Nha Trang .

Sự gặp gỡ hiếm hoi này khiến các chị vui vẻ chuyện trò. Họ thăm hỏi nhau, cảm nhận được sự gần gũi thân thương hơn. Mỗi người mỗi hoàn cảnh,  các chị đều đã xây dựng gia đình. Ngày trước các chị không theo được trọn vẹn ơn gọi tu trì thì ngày nay nhiều chị dã cống hiến cho giáo hội những đứa con dâng hiến đời mình cho Chúa.
 
Được sống và hòa hợp với các chị nữ tu mới cảm nhận được các chị thật đạo đức, dễ thương. Đặc biệt là chị  nữ tu  trưởng đoàn và các chị có trách nhiệm  đã luôn quan tâm đến mọi người  từ những ngày đầu cho đến các điểm hành hương viếng Đức Mẹ cũng như những địa điểm tham quan du lịch: Bà Nà, Ngũ Hoành Sơn… Các chị thể hiện tấm lòng người mẹ hiền hết lòng thương yêu, chăm sóc cho con cái

Thật tự hào biết bao cho giới nữ được giống hình ảnh Mẹ Maria.

Nói đến phụ nữ là nói lên một sự cống hiến lớn lao. Một nửa của thế giới đã và đang góp phần xây dựng cho đời - cho người, hoàn thiện  một xã hội tốt đẹp.

Người ta thường nói: người mẹ là người thầy đầu tiên của con. Bởi thế người thầy biết  giáo dục, chăm sóc trồng người mới sinh ra nhiều hoa thơm trái ngọt cho nhiều vùng đất mới .
 
Chúng tôi mong ước, hy vọng trong tương lai giáo họ Phao Lô được xây dựng nhà thờ sẽ vinh dự đón nhận sự góp mặt của quí nữ tu. Đây quả là một niềm hạnh phúc cho xứ sở này.
 
Vượt qua mấy ngày trèo đèo, xuống biển về với Mẹ, thăm tu viện Phaolô một màu trắng tinh khôi. Hình ảnh các chị nữ tu thánh thiện, các em dân tộc vùng cao bé nhỏ đen đủi nhưng thật ngoan ngoãn, dễ thương. Các em bắt nhịp, ca đoàn hát sốt sắng làm cho mọi người ấn tượng ở nơi vùng sâu vùng xa nhưng đầy lòng kính mến tin yêu trong Chúa Ki Tô…
 
Một lần nữa xin được cám ơn quí nữ tu đã cho chúng tôi những niềm vui, những kỷ niệm khó quên cho chuyến hành hương về bên Mẹ  chan chứa ân tình…

Nguyện xin Chúa và Mẹ Maria ban phúc lành cho quí tu sĩ luôn vững bước trên con đường  phục vụ cho tha nhân.

 
                                                                  
Biên tập: Nguyễn Văn Lương

Tác giả bài viết: Annkim.

Tổng số điểm của bài viết là: 24 trong 5 đánh giá

Xếp hạng: 4.8 - 5 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây