Giáo xứ Vinh Hương

Sám hối cả trăm lần... vẫn không được ơn tha tội!!!

Chủ nhật - 22/04/2012 03:03

Sám hối cả trăm lần... vẫn không được ơn tha tội!!!

- Tin Mừng theo thánh Luca trong Chủ nhật thứ Ba sau Phục Sinh năm B tuyên bồ rằng: Sám hối để được ơn tha tội (Lc 24:47)

Lời kêu gọi này chúng ta đã nghe trong  mùa Chay Thánh cả trăm lần rồi..
Nhưng thực sự thì thế nào nhỉ?
Có một vấn đề rất lớn: sám hối
Ta hiểu sám hối như thế nào?
Trước kia, chúng tôi luôn nghĩ rằng sám hối là ăn năn hối hận
Chúng tôi đã ăn năn hối hận nhiều lắm
Từ những chuyện nho nhỏ…
Ngày xưa, vào ngày cuối năm dương lịch, tôi thử làm một bản kiểm điểm suốt một năm qua. Tôi thấy mình vẫn tà tà. Nóng chẳng ra nóng, lạnh chẳng ra lạnh.
Và rồi sau một chút hối hận tôi quyết tâm yếu như sên: năm mới sẽ khá hơn.
Nhưng rồi cả năm mới đó so với năm cũ cũng chẳng tiến bộ thêm một chút gì…
Tới những chuyện lớn hơn một chút:
Sau những ngày tĩnh tâm, chúng tôi kiểm điểm kỹ hơn, lòng chúng tôi sốt sắng hẳn lên. Những lời hứa được ghi trong sổ: quyết tâm sẽ dốc lòng chừa, không phạm tội nữa.
Nhưng ba bốn tuần sau, lửa hồng trong tim bắt đầu lụi tàn..và chuyện sám hối trôi vào dĩ vãng…
Và còn chuyện lớn hơn nữa….
Thỉnh thoảng có một khoảng thời gian tôi có thể rơi vào một vũng lầy tội lỗi. các đấng bề trên dạy rằng : tội lỗi thì xấu xa gớm ghiếc, bẩn thỉu, hôi hám, xấu xa..
nhưng thử rơi vào trong những chuyện xác thịt, chuyện tiền bạc mà xem. 
Rõ ràng tôi biết là vũng bùn, nhưng nó chẳng hôi hám tí nào..cho dù tanh mùi tiền, cho dù ô uế xác thịt..
Trái lại những lúc đó tôi lại thấy nó dấp dẫn khủng khiếp. Tôi cố gắng trèo lên tắm mình cho thật sạch qua bí tích Hòa giải…
Nhưng trong lòng nghĩ thầm..có lẽ trong vài ngày hay cùng lắm là một tuần, tôi lại rơi xuống vũng bùn êm ái đó!!!
Rõ ràng là sám hối cả trăm lần…mà vẫn không được ơn tha tội.
Tất nhiên là các đấng lý luận rằng.
Các thánh mỗi ngày còn lỗi 7 lần …huống chi là phàm nhân chúng ta. Nên phải sám hối và xưng tội chứ…với hy vọng ngày càng sạch hơn…
Nhưng thực tế thì vẫn chẳng thóat được cái vòng luẩn quẩn như vòng kim cô quái ác siết chặt vào dầu óc ta!!!
Quả thực, Sám hối cả trăm lần…mà vẫn không được ơn tha tội.
 Vậy thì sám hối kiểu nào mới thực sự được ơn tha tội??
Nền tảng của sám hối:
Không chỉ dựa vào ý chí quyết tâm chừa đủ thứ tội lỗi..
Nghe có vẻ lạc đạo và vô lý..
Nhưng ….
Sám hối thực sự chính là “Metanoya – Thay đổi não trạng”.
Làm sao thay đổi não trạng???
Đơn giản lắm:
Đừng tự nhận mình là yếu đuối xấu xa tội lỗi nữa...
Càng sám hối càng phạm tội nhiều hơn.. từ tội nhỏ li ti tới tội lớn hơn...
Hãy nhận mình là con yêu dấu của Chúa được Chúa tuôn đổ Thần Khi sức mạnh vào trong tâm hồn mình.
Nếu lỡ dại sai phạm thì chỉ cần nhủ lòng mình rằng.
Chúa à... con lại bị té nữa rồi..
Không sao con đứng dậy đi tiếp...
Tôi  nhìn thắng vào mặt nó và xác tín rằng:
Kể từ nay Chính Thần Khí sức mạnh sẽ ra tay...
Thực lạ lùng, khi tôi tỏ vẻ không quan tâm tới nó,
Khi tôi tỏ vẻ coi thường nó..
Tự nhiên tôi thấy nó không còn mạnh mẽ như xưa.
Tất nhiên nó ở đây chính là những cơn cám dỗ khiến tôi phải rơi vào vòng tội lỗi, khiến tôi phải rơi vào sự kềm tỏa của Satan...
 
Kết quả rất tuyệt vời...tôi cảm nhận rằng
Tội không còn hoành hành, ngự trị trong tôi như trước kia khiến lòng tôi như một bãi chiến trường. – thua nhiều hơn thắng
Satan cũng mất đi những sức mạnh mà tôi cứ tưởng như trước đây.
Cuộc sống tôi bắt đầu thênh thang, tự do tự tại, như một người tù chung thân được thoát khỏi nhà giam hắc ám suốt mấy chục năm qua!!!
Nói cách khác
Sám hối đúng nghĩa...chính là được ơn tha tội !!
Đó là cảm nghiệm từ một cuộc sống dồi dào, vững vàng, bình an và hạnh phúc đích thực.
Rất mong quý vị cũng cảm nhận được niềm hân hoan này
sau khi sám hối – đổi mới não trạng.
Cởi bỏ con người cũ – mặc lấy con người mới.
Tắt một lời :
Sám hối để được ơn tha tội (Lc 24:47)
 

Tác giả bài viết: Lung Linh

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây