THA THỨ: MỞ RỘNG TƯƠNG LAI
Suy tư Chúa nhật XXIV Thường niên – Năm A
Phúc Âm: Mt 18, 21-35
“Sự tha thứ không thể làm thay đổi quá khứ, nhưng nó có thể mở rộng tương lai.” - (Paul Boese)
Có những điều trong cuộc đời không thể quay lại để làm khác đi. Một lời nói đã thốt ra, một lỗi lầm đã xảy đến, một vết thương đã hình thành… tất cả đều trở thành quá khứ. Tha thứ không thể xóa đi những gì đã xảy ra, nhưng có thể giúp con người không để quá khứ tiếp tục làm tổn thương hiện tại và khép lại tương lai.
Qua bài Tin Mừng Chúa nhật XXIV Thường niên (Mt 18, 21-35), Chúa Giêsu mời gọi Phêrô và mỗi người bước vào con đường tha thứ không tính toán. Phêrô hỏi: “Con phải tha đến mấy lần? Có phải đến bảy lần không?” Chúa Giêsu trả lời: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy.”
Bảy mươi lần bảy không phải là một con số để đếm, nhưng là lời mời gọi tha thứ mãi mãi, không giới hạn.
Người Kitô hữu tha thứ không phải vì người khác luôn xứng đáng, nhưng vì chính mình đã được Thiên Chúa tha thứ. Đời mỗi người là một chuỗi những vấp ngã được đan kết bằng biết bao thứ tha. Ơn tha thứ của Chúa như dòng suối chảy vào cuộc đời; nếu bị ngăn lại, nó sẽ thành ao tù. Dòng suối ấy chỉ thực sự trong lành khi tiếp tục chảy đến với tha nhân.
Tha thứ quả thật không dễ. Nhất là khi người làm ta tổn thương lại là người thân, người bạn hay một người ta từng tin tưởng. Tha thứ không có nghĩa là phủ nhận nỗi đau, dung túng cho điều sai trái hay coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tha thứ là chọn không để oán hận tiếp tục điều khiển cuộc đời mình.
Vì thế, tha thứ không phải là yếu đuối. Trái lại, đó là sức mạnh nội tâm. Người mạnh mẽ không phải là người luôn trả đũa, nhưng là người đủ can đảm dừng lại vòng tròn của tổn thương, để mở ra cơ hội chữa lành và hòa giải.
Cuộc đời vốn ngắn ngủi. Khi ý thức rằng mọi sự rồi sẽ qua đi, con người sẽ dễ sống bao dung hơn. Những tranh giành, hơn thua và oán hận hôm nay có thể trở nên thật nhỏ bé trước sự chóng qua của kiếp người. Tại sao phải mang một gánh nặng của giận hờn trong khi cuộc đời đã quá ngắn để yêu thương?
Có lẽ hôm nay Chúa đang mời mỗi người nhìn lại một người mà mình chưa thể tha thứ, một vết thương vẫn còn âm ỉ, hay một lỗi lầm mình vẫn đang giữ trong lòng. Có thể chưa thể tha thứ ngay, nhưng hãy bắt đầu bằng một lời cầu nguyện và xin Chúa ban sức mạnh để từng bước buông xuống.
Tha thứ không làm cho quá khứ khác đi, nhưng làm cho tương lai có thêm một cơ hội. Tha thứ không xóa được vết thương, nhưng có thể mở ra con đường chữa lành.
Xin Chúa cho mỗi người biết nhớ mình đã được Chúa thương xót và tha thứ biết bao lần, để cũng biết quảng đại với anh chị em mình. Xin cho gia đình và cộng đoàn luôn là nơi những lỗi lầm được chữa lành bằng lòng thương xót, nơi người ta biết nói lời xin lỗi và cũng biết mở lòng tha thứ.
Bởi tha thứ là khép lại cánh cửa của oán hờn để mở ra một tương lai rộng hơn cho chính mình và cho người khác.