Trong niềm vui của ngày tết nhi đồng hôm nay, chúng con hân hoan đến với Chúa trong thánh lễ misa để dâng lên Chúa những ước mơ đơn sơ của chúng con.
Trăng trung thu sáng ngời - Tuyệt diệu qúa Chúa ơi !
Ánh vàng lan tỏa khắp - Vạn vật say đón mời
Trăng trung thu diệu kỳ - Ban phát chẳng đòi chi
Nhắc con về tình Chúa - Trọn đời con khắc ghi.
Ước chi ơn thánh của Chúa mà chúng con lãnh nhận mỗi ngày qua các bí tích và thánh lễ, gìn giữ tâm hồn chúng con lung linh xinh đẹp mãi như ánh trăng trung thu
Với những tâm tình này, mời cộng đoàn cùng sốt sắng hiệp dâng thánh lễ.
Lạy Chúa, nhân ngày Tết Trung Thu, chúng con đã cùng với các em nhi đồng dự tiệc thánh. Xin cho đời tất cả chúng con sáng đẹp tựa trăng rằm, và không ngừng phản ánh Mặt Trời công chính là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
VUI TRUNG THU
Cuối thánh lễ, các em và cộng đoàn tiến ra sân nhà giáo lý sinh hoạt cùng vui trăng
Nhận quà trung thu
Tâm tình của anh đặc trách thiếu nhi giáo xứ
Đón lửa
Cha Phêrô thắp sáng đêm trăng
Với trăng - ta nhảy lửa
Cha quản xứ chúc mừng ngày vui của các em và ngài tuyên bố khai mạc
Múa lân-sư-rồng là một môn nghệ thuật múa dân gian đường phố có nguồn gốc từ Trung Quốc, thường được biểu diễn trong các dịp lễ hội, đặc biệt là Tết Nguyên Đán và Tết Trung Thu, vì ba con thú này tượng trưng cho thịnh vượng, phát đạt, hạnh phúc, hanh thông...
Vui ánh trăng rằm
Xin trăng ở lại
Cùng đến với trăng
Rằm tháng Tám, rằm nhớ đến sự tích chú Cuội, sự tích Hằng Nga… Niềm vui của thiếu nhi là mong được thấy ánh trăng vẫn luôn đúng hẹn, theo chu trình tuyệt diệu, trăng mãi tròn, trăng mãi sáng, để chiếu tỏa trên khắp bầu trời. Niềm vui của thiếu nhi là mỗi độ Trung Thu về được cùng chúng bạn đi rước lồng đèn, được ba mẹ mua cho tấm bánh đặc biệt mang tên ngày hội tháng Tám. Niềm vui của thiếu nhi khi Trung Thu về lại được xem múa lân, được vui làm ông địa nhảy múa theo tiếng trống múa lân, được tham gia vào các sinh hoạt vui chơi của hội đoàn, giáo xứ tổ chức.
Xin cho các em mãi luôn giữ được sự trong trắng, đơn sơ, hồn nhiên của tuổi thơ, dù mai ngày có lớn khôn, không còn trẻ thơ như ngày nào, thì tâm hồn các em vẫn giữ được sự bình an thư thái, giữ được nụ cười tươi tắn…
Mến chúc các em vui, hãy tin tưởng rằng mái ấm gia đình, giáo xứ luôn bao bọc che chở các em mọi ngày trong cuộc sống.
Tác giả bài viết: Caohuong
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn