Nghĩa trang về viếng chiều nay
Một nhành hoa trắng trong tay nguyện cầu,
Hương trầm ba nén cúi đầu
Dâng lên Thiên Chúa, thẳm sâu chốn này!
Tưởng đâu kiếp sống vui say
Nào ai qua được đất dày trời cao!
Mịt mờ sương khói lao xao...
Mỏng manh thân phận ba đào trần gian.
Mải vui dương thế ngập tràn
Ra đi tay trắng, tro tàn hư vô...
Yêu người mến Chúa trữ kho
Ra đi hưởng phúc nào lo lắng gì!
Nguyện lòng lân tuất từ bi
Thứ tha lầm lỗi, nguyện vì Danh Cha!
Linh hồn mong Chúa thứ tha
Mẹ ơi bầu chữa trước tòa uy linh!
Con xin dâng hết hy sinh
Nguyện xin Thiên Chúa thương tình thứ tha!!!
Linh hồn cha mẹ ông bà...
Được mau diện kiến dung nhan Chúa Trời.
Cho con luôn biết vâng lời
Thực thi ý Chúa giữa đời yêu thương
Hương lòng khấn nguyện Trinh Vương
Bao hồn khắc khoải Mẹ thương đến cùng!
Cậy trông thập giá Chúa dùng
Rửa bao tội lỗi khốn cùng dương gian
Hồn ai vui sướng ngập tràn!
Chiều nay viếng mộ bình an cõi lòng!
Hướng về ngày Lễ các linh hồn.
24/10/2012
vanang68 - Gx. Kim Phát
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn