Giáo xứ Vinh Hương

Vinh Hương - Thánh Lễ Vọng Phục Sinh

Chủ nhật - 20/04/2014 00:02
- Allêluia! Allêluia! Chúa đã chiến thắng sự chết, đem lại sự sống đời đời cho chúng ta. Hãy cùng chết với Người để được cùng Người Phục sinh. Amen. Allêluia!

Đêm 19.04.2014 - Đã qua 40 ngày cho sự sám hối trở về, qua những ngày Tuần Thánh mà cao điểm là Tam Nhật Vượt qua. Mọi thành phần Dân Chúa Vinh Hương đã có nhiều chương trình phụng vụ để đón mừng các biến cố trọng đại trong công cuộc cứu chuộc của Con  Thiên Chúa. Từ những việc đạo đức bình dân, đến các nghi thức phụng vụ thánh. Hôm nay, đêm canh thức; đêm mà toàn thể hội thánh hân hoan cử hành mầu nhiệm Chúa Kitô Phục sinh; đêm linh thánh trời đất giao hòa; đêm ngọn nến phải tiêu hao để chiếu giãi ánh sáng cứu độ muôn người. Đông đảo cộng đoàn phụng vụ cùng với cha Giuse Đào Thành Khang SVD và cha Phêrô Ngô Văn Thinh SDB cùng cử hành.
 
19 giờ 30, bắt đầu nghi thức phụng vụ Ánh sáng trước Đài Mẹ, sau đó quý cha và cộng đoàn rước Nến Phục sinh vào nhà thờ tiếp tục các phần phụng vụ Lời Chúa, phụng vụ thánh tẩy và sau cùng là phụng vụ Thánh Thể. Bốn phần này liên kết chặt chẽ để tượng trưng Chúa Kitô chiến thắng bóng đêm tội lỗi và suy niệm các việc kỳ diệu mà Thiên Chúa đã làm cho dân của Ngài từ khởi nguyên.
 
Chia sẻ sau Tin Mừng, cha Phêrô suy tư về ý nghĩa của ngọn nến tự tiêu hao.
 
Nến Phục Sinh là hình ảnh Chúa Giêsu. Chính Ngài đã tự hiến mình để con người được cứu độ. Như ngọn nến tự tiêu hao để đem ánh sáng đến cho trần gian, tự đốt cháy mình để soi rọi thế giới. Thân thể Chúa Giêsu đã bị bầm dập, bị huỷ hoại, bị chết đi cho tội lỗi chúng ta và Ngài đã phục sinh để chúng ta được sống. Chúng ta cần tháp nhập vào cuộc khổ nạn của Chúa để Ngài đốt cháy tội lỗi và những bất toàn của chúng ta, hãy để cho Ngài thanh lọc chúng ta.

Mượn hình ảnh ‘Ba ngọn nến lung linh’, cha nhắc nhớ các thành viên gia đình hãy biết hy sinh cho nhau để xây dựng giáo hội Chúa Kitô từ tổ ấm bé nhỏ của mình. Cuối cùng, cha kết thúc bằng lời mời gọi: “Trong mùa Phục Sinh của Năm Phúc âm hoá Gia đình này, các bậc cha mẹ và con cái hãy biết hy sinh cho nhau để gia đình trở nên xứng đáng là một nhân tố tích cực trong việc loan báo Tin mừng, trong việc xây dựng Giáo Hội và một xã hội ngày càng tốt đẹp, nhân bản hơn”.
 
21 giờ 20, thánh lễ kết thúc. Nguyện xin Ánh sáng Phục sinh luôn tràn ngập trên mỗi thành phần trong giáo xứ Vinh Hương. Để mỗi người, mỗi gia đình tha thiết dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ tri ân, vì Chúa đã dắt dìu ra khỏi bóng tối của tội lỗi và dẫn đến nguồn hy vọng để sống lại vinh phúc với Người.

Allêluia! Allêluia! Chúa đã chiến thắng sự chết, đem lại sự sống đời đời cho chúng ta.  Hãy cùng chết với Người để được cùng Người Phục sinh. Amen. Allêluia!
 
GIỚI THIỆU THỨ TỰ  MỘT SỐ HÌNH ẢNH



Nghi thức làm phép lửa


 
Trong đêm Vọng Phục Sinh, Cây Nến Phục Sinh là tâm điểm của cử hành Phụng Vụ. Đức Giêsu Kitô đã ra khỏi mồ tối tăm, đã chiến thắng thần chết, và trở thành Nguồn Ánh sáng, sự sống cho nhân loại. Để đánh mốc thời gian lịch sử cứu độ, cha Giuse Đào Thành Khang khắc ghi trên nến...



Kiệu Nến Phục Sinh vào nhà thờ



Cha Phêrô Ngô Văn Thinh Công Bố Tin Mừng Phục Sinh



Nghi thức thống hối và làm phép nước





XEM THÊM HÌNH ẢNH

Tác giả bài viết: Ban VHTT Vinh Hương

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây