Vào lúc 18 giờ ngày 30.10.2012, tại lễ đài nghĩa trang giáo xứ, cha Phêrô Cao Tiến Hà cử hành thánh lễ tạ ơn hoàn thành cụm công trình đất thánh do ý nguyện của các ân nhân đã góp công sức, tiền của để xây dựng các hạng mục cần thiết cho việc cử hành các nghi thức phụng vụ và kính viếng. Tuy đang ở vào cao điểm của mùa thu hoạch cà phê, nhưng vì tình hiệp thông, bà con trong và ngoài giáo xứ đã sắp xếp công việc tham dự khá đông đủ.
Trong bài giảng lễ, cha Phêrô ngỏ lời cảm ơn các vị ân nhân đã hy sinh, quảng đại vì lợi ích chung và vì lòng yêu mến các linh hồn, tôn tạo, sưởi ấm để nghĩa trang giáo xứ ngày càng đẹp đẽ, khang trang và đượm tình hiếu nghĩa hơn, ngài chia sẻ thêm, đây quả thực là quà tặng của Thiên Chúa, chứ không riêng gì do bàn tay con người làm nên.
Kết thúc thánh lễ tạ ơn, cộng đoàn hòa chung bài hát Xin Mẹ Thương để cầu nguyện cho các linh hồn đã yên nghỉ và mong ngày đoàn tụ trên nước Cha hằng sống muôn đời.
Niệm hương đầu thánh lễ Bài đọc Hiệp thông