Giáo xứ Vinh Hương

Giáo xứ Vinh Hương - Thánh Lễ Tiệc Ly

Thứ năm - 17/04/2014 22:36

Nhà thờ Vinh Hương - 17 giờ thứ năm 17.04.2014, khởi đầu Tam Nhật Thánh. Cộng đoàn giáo xứ Vinh Hương hân hoan tưởng niệm bữa tối sau cùng của Chúa Giêsu, thấm đẫm tình yêu trong hai cử chỉ nổi bật là việc Chúa Giêsu  thiết lập Bí tích Thánh Thể và rửa chân cho các môn đệ.

Thánh lễ do cha Phêrô Ngô Văn Thinh SDB, quê hương giáo xứ Vinh An chủ tế, cùng đồng tế với ngài có cha Giuse Đào Thành Khang SVD, riêng cha Quản nhiệm Phaolô bận mục vụ tại giáo họ Phaolô.

 

Khai mở đầu lễ, cha Phêrô mời gọi cộng đoàn hãy thể hiện tình liên đới với nhau như Thiên Chúa đã tỏ lộ tình yêu của Ngài đối với nhân loại. Đề cao thiên chức linh mục thừa tác để tiếp tục chăm sóc, yêu thương con người như giới răn Chúa đã lập ra.
 

Quảng diễn các bài đọc thánh lễ tiệc ly hôm nay, cha giảng lễ giải thích: Trong bữa tối mừng lễ vượt qua cuối cùng với các môn đệ, Chúa Giêsu truyền dạy họ một giới răn mới, giới răn yêu thương. Con Thiên Chúa đã tự hạ mình rửa chân cho các môn đệ. “Nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau”. Cha nói: “Chúa Giêsu đã dạy chúng ta phải yêu thương nhau và yêu thương bằng hành động cụ thể, bằng việc làm thiết thực”. Hàng ngày vẫn luôn có những tấm gương cho ta thấy rõ và cảm nhận được những hành vi thể hiện tình yêu vô vị lợi đối với tha nhân. Dẫn chứng từ một vài sự kiện trong cuộc sống, cha nói thêm: “Họ là những Kitô hữu biết thi hành luật yêu thương của Thầy Giêsu”. Vì yêu thương nhân loại, Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người, tự hạ để phục vụ con người và tự hiến tế để cứu chuộc con người. Là môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta phải biết phục vụ tha nhân như chính Ngài đã thể hiện bằng việc rửa chân cho các môn đệ: “Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em”. Yêu thương tha nhân không phải bằng “tình đoàn kết” sáo rỗng mà bằng việc cùng nhau hiệp thông sâu sắc trong tình yêu của “Đấng Bị Đóng Đinh”. Cha giảng lễ kết luận: “Yêu thương tha nhân không phải bằng lời nói suông nhưng phải bằng hành động thiết thực, bằng việc làm cụ thể và bằng chính cuộc sống chúng ta”.
 
 
Sau bài giảng, từ tấm gương khiêm hạ của Chúa Giêsu, cha chủ tế lần lượt rửa chân cho 12 cụ ông cao niên trong giáo xứ  từ hình ảnh của các tông đồ.

 



Trong nỗi thương đau của nhân loại tội lỗi, do vậy mà giờ đây Con Thiên Chúa phải chấp nhận cuộc thương khó đầy đau đớn, tủi nhục. Cuối lễ, quý cha, các thừa tác viên, đoàn tông đồ, ban chấp hành gia trưởng và hội hiền mẫu kiệu Mình Thánh Chúa vòng qua hành lang bên nam để tiến về bàn thờ phụ, sau đó các giáo họ Thanh Tân, Vinh Sơn, Vinh Hà và Hội Lêgiô Mariae luân phiên nhau Chầu Thánh Thể để suy niệm những lời Ngài nói với các môn đệ trước khi vào vườn Giết-sê-ma-ni: “Đây là lệnh truyền của Thầy, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15, 12).
 
 

Tác giả bài viết: Ban VHTT Vinh Hương

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây