Giáo xứ Vinh Hương

Giáo xứ Vinh Hương - Thứ Hai Tuần Thánh

Thứ hai - 14/04/2014 11:30

Sau Chúa Nhật Lễ Lá, ngày tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa. Ngày mà vị Vua tiến vào Thành trong những tiếng hô vang, để rồi sau đó Ngài chấp nhận gánh lấy Thập giá để cứu độ muôn người. Với Chúa, sự chết nhuốc nhơ không đẩy con người vào ngõ  cụt, nhưng trái lại đây là con đường dẫn đến ngày phục sinh vinh hiển.

Hôm nay, thứ hai Tuần Thánh 14.04.2014. Thánh lễ ban sáng do cha quản nhiệm Phaolô Trần Vĩnh Niệm cử hành vào lúc 5 giờ 00. Điều mà ai ai cũng nhận thấy được là cộng đoàn tham dự đông đủ hơn thường ngày, ngay cả khi chia sẻ sau Tin Mừng, cha chủ tế cũng không quên đề cao tinh thần sống đạo của cộng đoàn phụng vụ đã sốt sắng tham dự thánh lễ để thông phần vào hành trình thương khó của Chúa.

Buổi chiều vào lúc 18 giờ 30, ngắm Thương Khó của Chúa từ thứ 1 - thứ 8, do giáo xóm Vinh Hà đảm trách.
 


Thứ nhất: Ông Giuse Nguyễn Văn Mão
 
"...Đội ơn Đức Chúa Giê-su đã truyền phép Thịt Máu mình cho chúng con, lại xin xuống sức giữ đạo cho lọn, chớ bắt chước Giu-đa bán Đức Chúa Giê-su làm vậy. Amen."



Thứ hai : Ông Giuse Phạm Văn Tính
 
"...Thương Đức Chúa Giê-su lo buồn vì chúng con, xin dốc lòng chừa mọi tội làm cho Đức Chúa Giê-su lo buồn làm vậy. Amen."



Thứ ba : Ông Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
 
"...Thương Đức Chúa Giê-su xưa chịu khó vì chúng con, xin mở dây là tội buộc linh-hồn chúng con. Amen."



Thứ tư : Bà Têrêxa Nguyễn Thị Chương
 
"...Thương Đức Chúa Giê-su, xin cho chúng con mạnh sức mà xưng đạo Đức Chúa Giê-su ra, kẻo ngày nào chối chăng. Amen."



Thứ năm : Ông Giuse Lê Minh Tuyến
 
"...Thương Đức Chúa Giê-su xưa chịu xấu hổ vì chúng con, xin cho chúng con được lòng kính mến Đức Chúa Giê-su trên hết mọi sự, chớ bắt chước quân Giu-dêu yêu kẻ gian dữ, mà bỏ mạch mọi sự lành làm chi. Amen."



Thứ sáu : Bà Anna Nguyễn Thị An
 
"...Thương Đức Chúa Giê-su phải đòn như kẻ trộm cướp trước mặt thiên hạ, xin cho chúng con dốc lòng chừa tội, làm cho Đức Chúa Giê-su phải đòn làm vậy. Amen."



Thứ bảy : Ông Giuse Lưu Xuân Lộc
 
"...Thương Đức Chúa Giê-su là Chúa thật trời đất, xin cho chúng con thờ phượng cùng kính mến trên hết mọi sự. Amen."



Thứ tám : Ông Gioan Baotixita Nguyễn Xuân Tân
 
"Thương Đức Chúa Giê-su, xin cho chúng con giữ nghĩa cùng Đức Chúa Giê-su cho đến lọn đời, chớ bắt chước quân Giu-dêu chẳng nhận Đức Chúa Giê-su làm vậy. Amen."
 
Áp ngắm: Ông Giuse Nguyễn Văn Thông và ông Gioan  Baotixita Nguyễn Xuân Tân
 

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây