Giáo xứ Vinh Hương

"Biến đổi ý tưởng của chúng ta về Thiên Chúa"

Chủ nhật - 15/12/2019 22:03
"Chỉ tin vào Thiên Chúa thì chưa đủ nhưng chúng ta phải thanh luyện niềm tin của mình mỗi ngày." ĐGH Phanxicô
 "Ơn cứu độ bao trùm và tái tạo toàn thể nhân loại" và đó là niềm vui cứu độ được thể hiện trong phụng vụ Chúa Nhật III Mùa Vọng, Chúa Nhật "vui mừng", Đức Giáo Hoàng giải thích, ngày 15 tháng 12.2019, từ cửa sổ văn phòng Tòa Thánh trong điện Vatican, quảng trường Thánh Phêrô: Chúa Giêsu muốn "trở lại để chữa lành và đem niềm vui của Người đến cho chúng ta".
 
Nhưng, ĐGH tiếp, "sự kiện Giáng Sinh này, đi kèm với niềm vui, luôn ngụ ý một cái chết cho bản thân và tội lỗi đang bao phủ chúng ta. Từ đó lời mời gọi phải biến đổi là nền tảng loan báo của Gioan Tẩy Giả và của Đức Giêsu; đó là sự biến đổi tư duy của chúng ta về Thiên Chúa."
 

"Như Gioan Tẩy Giả, Đức Giáo hoàng giải thích thêm, chúng ta cũng được mời gọi để nhận ra khuôn mặt mà Thiên Chúa đã chọn thể hiện nơi Đức Giêsu Kitô: Khiêm hạ và xót thương."
 
ĐGH nhấn mạnh về bản chất của "sự biến đổi" này: "Chỉ tin vào Thiên Chúa thì chưa đủ nhưng chúng ta phải thanh luyện niềm tin của mình mỗi ngày."
 
ĐGH đưa ra một ví dụ về sự biến đổi trong tương quan với Thiên Chúa và với tha nhân: "Hài Nhi nằm trong máng cỏ mang bộ mặt của anh chị em nghèo khó nhất của chúng ta, người nghèo là đặc ân của mầu nhiệm này và là người có khả năng nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa giữa chúng ta".
 
Một ví dụ khác là không để những gì thuộc về hào nhoáng bên ngoài khống chế chúng ta trong mùa lễ: "Cầu xin Đức Trinh Nữ Maria phù giúp chúng ta, để trong mùa Giáng Sinh, chúng ta không bị phân tâm vì những thứ bên ngoài, nhưng biết chuẩn bị tâm hồn để đón tiếp Đấng đã đến và muốn đến để chữa lành và đem lại niềm vui cho chúng ta".

 

Tác giả bài viết: ZENIT 15.12.2019, «Jésus veut guérir nos maladies et nous donner la joie», Anita Bourdin - Huuchanh dịch

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây