Những ngày này người người tấp nập sắm tết, nhà nhà trang hoàng đón xuân.
Dạo quanh những con đường phố huyện, hoa cảnh muôn màu đang khoe sắc.
Mùa xuân đang về nơi phố núi.
Cái se lạnh trong nắng ban mai, làm cho con người cảm thấy dễ chịu hơn.
Xuân đang về ai cũng mang nhiều hy vọng sẽ đem tới cho mọi người, một mùa xuân tươi vui, hạnh phúc.
Dầu vậy, vẫn còn đó những hoàn cảnh thật đáng thương tội nghiệp. Đây đó còn nhiều người đói nghèo, trong khi Việt Nam xuất khẩu gạo đứng thứ hai thế giới.
Một cụ già hom hem, gầy gò đen đủi, đôi bàn tay khẳng khiu moi tìm từ những thùng rác vệ đường, nhặt nhạnh từng tờ giấy báo, chai lọ phế thải. Một đôi quang gánh với lỉnh kỉnh những thứ thu lượm được. Khuôn mặt khắc khổ dưới vành nón đã bạc màu.
Thật thương cảm cho kiếp người : “kẻ ăn không hết người lần không ra”.
Đến đây cũng xin được cám ơn hội Hiền mẫu, hội Lòng thương xót Chúa, hội Tông đồ thai nhi đã quyên góp giúp người nghèo đón tết với phần quà là một bao gạo kèm thêm mắm muối bột ngọt …
Các chị đã đem tình thương đến với người cùng khổ, sẻ chia chút quà đơn sơ mà làm ấm áp lòng người.
Ngoài cái nghèo về vật chất, còn một thứ nghèo tinh thần nhưng quan trọng hơn, khi đạo đức xã hội đang xuống cấp, luân thường đạo lý bị đảo lộn, niềm tin đang vắng bóng. Nên cần được sự giúp đỡ giáo dục của những người phục vụ dấn thân, để đem lại tin yêu cho cuộc sống này.
Một lần nữa xin Chúa Xuân luôn mang đến tin yêu, hạnh phúc cho mọi người.