Giáo xứ Vinh Hương

Giáo xứ Vinh Hương – Kết thúc tháng Mân Côi 2018

Thứ năm - 01/11/2018 03:44
Tòa Đức Mẹ Vinh Hương 17 giờ ngày 31.10.2018 - “Ngày nay con đến hát khen mừng Mẹ Chúa thiên đàng, dâng ngành Mân côi muôn màu hoa thắm tươi. Lạy Mẹ yêu mến! Lắng nghe lời con hát nhịp nhàng, hoà với cung đàn, xiết bao mừng vui.
Ôi Ma-ri-a! Phúc đức no đầy chan hoà, lòng con yêu mến cậy trông thiết tha. Qua cơn gian nan, giữa chốn sa trường nguy biến, xin đưa hồn con tới quê thanh nhàn…” Ca từ bài hát Nữ Vương Mân Côi của Cố nhạc sư Hải Linh do Ca đoàn Cecilia xướng lên giúp hơn 1000 tín hữu Vinh Hương ăn năn thống hối, thành tâm hiệp ý trong thánh lễ kết thúc tháng Mân Côi do Cha quản xứ Phaolô Trần Vĩnh Niệm chủ tế.

Đầu lễ, Cha quản xứ mời gọi cộng đoàn phụng vụ tha thiết chạy đến và kêu cầu lên Mẹ. Bởi Mẹ là mẹ Giáo hội, mẹ của mỗi gia đình và là mẹ của chúng ta. Mỗi người hãy tín thác để Mẹ hoạt động trong con người, hầu được Mẹ đồng hành và bầu cử trước Toà Thiên Chúa.

Sau Tin Mừng Lc 1, 26-38 – Cha chủ tế quảng diễn chủ đề “Này Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai”. Phúc Âm ghi lại hành trình làm mẹ của Mẹ thật lớn lao. Mẹ đón nhận làm Mẹ Chúa cứu thế trong sự khiêm tốn. Mẹ đón nhận thiên chức làm mẹ trong cái nhìn đức tin để lướt thắng mọi sợ hãi. Nếu không có lòng quảng đại thì Mẹ đã từ chối gánh nặng thập giá khi mới truyền tin.

Cũng trong bài giảng, Cha quản xứ đề cao giá trị của việc lần chuỗi Mân Côi, ngài mời gọi cộng đoàn phải siêng năng và thực tâm gặp gỡ Mẹ qua lời kinh Mân Côi. Để xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta được ơn sám hối, biết trở về và canh tân đời sống theo Tin Mừng.

Để tỏ lòng yêu mến và giúp mỗi tín hữu Vinh Hương có cơ hội tìm về bên Mẹ, ngoài việc hiện diện trước Tòa Mẹ sau lễ sáng thứ 7 hằng tuần, thì riêng tháng 10 vừa qua, sau mỗi thánh lễ ban sáng cộng đoàn phụng vụ đều tiến ra Tòa Mẹ để làm việc đền tạ.

Lạy Mẹ, chúng con tôn vinh Mẹ vì đã quảng đại đảm nhận vai trò làm Mẹ Thiên Chúa. Chúng con tôn vinh Mẹ đã quảng đại đón nhận chúng con làm con yêu dấu của Mẹ. Xin Mẹ xưa đã cưu mang con Chúa Trời thì xin Mẹ hôm nay cũng che chở nâng đỡ từng bước đường trần thế trong cuộc đời chúng con.
 











 
Tin: Cao Hướng
Ảnh: Huuchanh

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây