Giáo xứ Vinh Hương

Tình cha

Chủ nhật - 06/04/2014 19:27

Giáo họ Phaolô vừa có một thành viên qua đời tại đội 3.

Đối với tuổi đời anh Phêrô Lê Minh Đạt thì sự ra đi là quá trẻ so với tuổi 45, thời gian chưa đủ dài để anh được sống với gia đình vợ và con. Dẫu biết rằng đời người là một chuyến đi và ai cũng muốn cố tìm hạnh phúc cho riêng mình rồi để về với Thiên Chúa.

Cuộc đời anh không được may mắn lắm, anh lập gia đình và sinh được 5 người con rồi sóng gió cuộc đời đã khiến vợ chồng chia tay. Anh ở lại nuôi con nhỏ dại. Thời gian đầu anh cũng rất hụt hẫng, nhưng anh luôn biết chịu đựng, cầu nguyện với Chúa cho mình biết bằng lòng với hiện tại. Cảnh gà trống nuôi con thật là vất vả, anh phải bươn chải vào rừng, vào rẫy để kiếm sống và lấy tiền nuôi con ăn học. Vừa làm cha vừa làm mẹ, vì thương con, tuy còn túng thiếu nhưng nhiều khi con cái thèm ăn gì, anh luôn đáp ứng, hầu mong con luôn có sức khỏe để đến trường với bạn bè.

 Người ta thường nói : “Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha”. Ai cũng thương cảm cho số phận của anh, là một người cha nhân từ phúc hậu hiếm có, đổi lại các con cũng hiểu được tình thương cha dành cho mình, nên các cháu đã chăm ngoan học hành.

Bà con lối xóm còn nói, vì quá thương con cái, dẫu biết mình có bệnh nhưng vẫn cố đi làm để kiếm thêm thu nhập, nên bệnh mỗi này một nặng hơn.

Một người cha luôn biết hy sinh cho con thật là : “Công cha như núi thái sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. Anh vừa là núi vừa là nước trong nguồn, một tình thương bao la cho đàn con nhỏ.

Ngày đưa tiễn anh về với Chúa, nhìn những vành khăn tang trắng trên những mái đầu trẻ thơ mà thật đau lòng. Bây giờ anh đã nằm dưới lòng đất mẹ, để lại bao tiếc thương ngậm ngùi.

Hy vọng những gương sáng của anh sẽ là nguồn động viên lớn cho các con.

Nguyện xin Chúa cho linh hồn anh được mau hưởng nhan Ngài .

                                                                                                             

Tác giả bài viết: Anna Kim

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây