Giáo xứ Vinh Hương

Giáo họ Phaolô - Lời chúc xuân

Thứ bảy - 01/02/2014 01:32


Xuân Giáp Ngọ đã về trên quê hương đất nước thân yêu của chúng ta, mùa xuân yêu thương của năm Tân Phúc Âm hóa gia đình.
 
Mỗi độ xuân về những ước vọng niềm tin yêu, một khởi đầu tốt đẹp, mà mọi người ai cũng điều mong muốn. Không khí xuân đang rộn ràng, khắp các đường phố góc nhỏ, thôn xóm, trăm hoa đua nở, trẻ em vui đùa đón xuân sang.
 
Sắc xuân lan tỏa.
Hương xuân ngào ngạt.
Gió xuân reo vui.
 
Trước thềm năm mới giáo họ Phaolô chúng con xin kính dâng cha bó hoa tươi thắm nói lên tấm lòng con thảo. Xin chúc cha một năm mới được đầy tràn hồng ân của Chúa và Mẹ Maria, để cha mãi là người mục tử nhân lành phục vụ cho giáo hội.
 
Hòa cùng niềm vui hiệp dâng thánh lễ mừng ngày đầu năm mới nơi nguyện đường nhỏ bé đơn sơ này và cũng là năm Tân Phúc Âm hóa đời sống gia đình, xin Chúa chúc phúc lành cho giáo họ chúng con, luôn biết sống yêu thương, sẻ chia, đoàn kết cùng hiệp nhất trong tình thân ái.
 
Xin Chúa trả công bội hậu cho quí ân nhân đã thương yêu giúp đỡ giáo họ, cùng toàn thể cộng đoàn nhiệt tâm cống hiến công sức, tiền của để xây dựng nhà Chúa.
 
Một lần nữa xin được thay mặt BHG họ xin chúc ông bà, anh chị em một mùa xuân an lành Thánh đức.
 

 
 Bài & Ảnh: Anna Kim

 
 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây