“Trăng ơ la kìa là trăng…”
Trăng rạng ngời dưới chân Mẹ, Mẹ ơi!
Bóng trăng nghiêng soi bóng Mẹ diệu vời
Một trời thu, sương long lanh huyền diệu
Một mùa trăng lưu dấu Mẹ về trời.
Trăng trong sương miền cao nguyên con sống
Như tần ngần lay động tỏ lời yêu
Trăng ru mình dưới bóng rừng kỳ vỹ
Nâng bóng Mẹ lên cao mãi diễm kiều.
Mẹ lên cao khoác áo choàng công chính
Áo mặt trời chói lóa Đức tân nương
Mười hai sao rạng rỡ Đấng mẫu vương
Cạnh đức vua uy nghi ngôi hoàng hậu.
Con ngước nhìn Mẹ lên cao lộng lẫy
Mẹ của con vui trong Đấng Cửu Trùng
Đến một ngày rộng vòng tay Mẹ đón
Về bên Mẹ, con no thỏa tấm lòng.
Đêm nay trăng giăng giải lụa vàng
Tà áo Mẹ nõn nà mãi điểm trang
Con tận hưởng phút giây trời tơ liễu
Mẹ bên con huyền diệu ánh vàng trăng…
Vinh Hương, lễ Mẹ lên trời 2012