Giáo xứ Vinh Hương

Tâm Tình Giáng Sinh 2011

Chủ nhật - 25/12/2011 20:21
- Giáng Sinh là ngày Chúa tỏ mình ra, ban phát tình thương cho nhân loại - trở nên quà tặng vô giá và ‘nhưng không’ cho mọi người.
Tâm Tình Giáng Sinh 2011

Giáng Sinh mời gọi mỗi người trở nên bé nhỏ trước mặt Chúa và anh em; sẻ chia tình yêu và sự quan tâm đến nhiều người quanh ta; rao truyền tình yêu Chúa cho muôn người được biết; chọn lựa sống xứng đáng là người con cái Chúa, một phẩm giá cao trọng mà Ngôi Lời đã ban tặng cho chúng ta.

Ngày lễ Giáng Sinh đã tới, người người tràn ngập niềm vui và hăng say chuẩn bị đón Chúa đến cho mình và người khác.

Giáng Sinh là ngày Chúa tỏ mình ra, ban phát tình thương cho nhân loại - trở nên quà tặng vô giá và ‘nhưng không’ cho mọi người.

Vẫn có biết bao người từ chối đón nhận sống trong tình thương Chúa, vì họ còn vướng bận tội lỗi và lòng đầy kiêu ngạo.

Chỉ những ai đón nhận Chúa với lòng khiêm tốn và hăng say bước theo Ánh Sáng thì mới được trở thành con cái Chúa.

Chúa Giêsu là Hoàng Tử Bình An, vì đã giải thoát vũ hoàn nầy khỏi ách tội lỗi - đem họ về cõi phúc trường sinh... nhưng Ngài không chấp nhận sự nửa vời, Lời của Chúa như lưỡi gươm sắc bén - phân rẽ và cắt xén những mảng u tối trong tâm hồn con người.

 “Người là ánh sáng thật đã đến trong thế gian và chiếu sọi mọi người”. Có những ánh sáng giả tạo đang làm mờ đục lương tri con người, đó là ánh hào quang của tư lợi và vật chất. Người ta chú mục vào bản thân mà quên đi tha nhân; người ta tìm thụ hưởng lợi lộc và lạc thú trước mắt mà bỏ qua những ánh sáng từ trời cao soi chiếu, như những con thiêu thân cứ liên tục lao vào những bóng đèn điện, dù cho u đầu sứt trán cũng cứ lấy làm vui, vì lúc đó không còn ánh sáng mặt trời nữa.

 “Người đã đến nhà các gia nhân và họ không tiếp nhận Ngài. Những kẻ tiếp nhận và tin vào Danh Ngài thì được trở thành con cái Thiên Chúa”. Với quyền tự do của mình, con người có quyền lựa chọn tin hay không tin, đi vào con đường hẹp hay rộng rãi thênh thang, tìm lợi lộc trước mắt hay lâu dài. Tin hay không tin là một quyết định cá nhân đối với vận mệnh của chính mình: được sống hay phải trầm luân. Người Công giáo chỉ chiếm 3% của lục địa châu Á, và chưa đến 10% của dân số Việt Nam; còn ở Châu Âu người ta đang bị khủng hoảng vì niềm tin, người ta giữ đạo với sự mệt mỏi vì dường như không cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời, nhiều người bỏ đạo chỉ vì muốn trốn đóng thuế về tôn giáo. “Hôm nay Thiên Chúa thăm dân Người”, không phải chỉ là dân tộc Israel mà là mọi dân tộc trên địa cầu nầy, vì Người đã mặc lấy nhân tính để loại trừ tội lỗi ra khỏi nhân loại - cứu vớt mọi người ở mọi thời.

 “Một Hài Nhi được ban tặng cho chúng ta”. Nói đến ‘ban tặng’ là nói đến 2 vế: sung mãn và túng thiếu. Sự ban tặng không nhằm tìm kiếm lợi lộc gì khác ngoài sự trao ban, đây chỉ là con đường một chiều. Thiên Chúa vô cùng giàu có đã mặc lấy một nhân tính yếu hèn, để từ nguồn sung mãn của Người chúng ta được lãnh nhận hết ơn nầy đến ơn khác.

 Đức Thánh Cha nói: “Đấng Vĩnh cửu đã chấp nhận những giới hạn của thời gian và không gian, để tạo khả năng gặp gỡ Ngài ‘hôm nay’. Những bản văn phụng vụ trong đêm Giáng sinh nói lên rằng những hành vi cứu độ mà Chúa Kitô đã thực hiện luôn là hiện tại, vì lợi ích mỗi người và muôn người trong nhân loại.

Trong phụng vụ, lời công bố ‘Hôm nay, Ngôi Lời đã sinh ra cho chúng ta’, không phải là những từ ngữ trống rỗng và khuôn sáo; đúng hơn, chúng ta hiểu được rằng Thiên Chúa trao tặng cho chúng ta ‘hôm nay, bây giờ’, cho tôi và từng người - cơ hội nhận ra và đón nhận Ngài như các mục đồng ở Belem, để Ngài cũng hạ sinh trong đời ta và đổi mới chúng, soi sáng và biến đổi chúng bằng ân sủng và sự hiện diện của Ngài”

 Giáng sinh ở xứ đạo tôi năm nào cũng như nhau: canh thức và Thánh lễ, đủ thứ đèn chớp lung linh hòa huyền ảo. Có vui chăng là ở tâm hồn: biết bằng lòng với những gì mình có, an vui với sự chọn lựa của mình, an vui vì có Chúa ở với mình và được hưởng tình yêu Chúa. Con người chỉ thực sự hạnh phúc khi được người khác yêu, nhưng tình yêu nhân loại ‘khi có khi không’, chỉ có tình Chúa yêu ta là bền vững. Ngài đã đến chia sẻ kiếp phàm nhân, ta là tạo vật quý giá trong kế hoạch cứu độ của Chúa, Chúa không ngừng âu yếm từng người đi qua giòng lịch sử nầy, vì ta là con cái Thiên Chúa. Đó mới là niềm vui đích thực của người Kitô hữu.

 Thế là ngày Chúa Giáng Sinh rồi cũng qua... nhưng  trong mỗi cử hành phụng vụ, sự kiện 'hôm nay Ngôi Lời đã giáng sinh làm người' luôn xảy ra để con người mọi nơi mọi lúc được tham dự vào ân phúc mà Đức Kitô mang lại.

 

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Thiện

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây