Giáo xứ Vinh Hương

Một Lời Chúc Mừng

Thứ ba - 27/12/2011 03:24
- Người sinh ra đời, để sống và yêu thương nhau
Một Lời Chúc Mừng

Mùa đông đến, năm nay tiết trời lạnh hơn so với những năm trước.

      Có lẽ để đúng nghĩa với câu hát : "đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời !"Chúa sinh ra đời làm cho con người nhớ tới Chúa năm xưa nhiều hơn, khi cảm nhận cái rét thấm vào da thịt bao người.

Đêm 24/12 từng đoàn người lũ lượt, xe cộ, bộ hành vội vã bước đi nhanh trong những bộ quần áo đẹp nhất và khoác thêm áo dạ, khăn quàng, hầu như ai cũng cảm thấy chưa đủ ấm. Nhưng nhìn ai người nào cũng hớn hở vui mừng, trên nét mặt họ mang nhiều hy vọng, Chúa đến đem an bình, hạnh phúc cho mọi người.

      Hôm nay gia đình chúng tôi chuẩn bị rất sớm để đi dự lễ, một đại lễ mừng Chúa Giáng Sinh. Khi tới sân nhà thờ đã đông nghẹt người, không những người công giáo mà nhiều người ngoại đạo, lòng tôi cảm kích thấy nhiều người chưa biết Chúa nhưng họ tò mò nhìn vào hang đá và những ánh mắt thân thiện của bà con đang cầu nguyện cho nhau, mọi người hòa đồng với những câu chuyện vui cởi mở.

      Đặc biệt vào giờ cao điểm của đêm diễn nguyện thì có phái đoàn UBND huyện tới thăm giáo xứ Vinh Hương, một vinh dự cho quý cha, Hội đồng giáo xứ và giáo dân vui mừng đón tiếp với những lời chúc mừng.

     Một điều mà có lẽ ai cũng ấn tượng và khó quên khi lần đầu tiên một lãnh đạo phát biểu trong tâm tình: một câu chuyện ông già "noel" ông nói thêm: loài người khi biết thương yêu, chia sẻ đến với mọi người thì trong thế giới này sẽ còn nhiều ông già Noel tồn tại mãi mãi. Những lời chúc mừng Giáng Sinh đến với giáo xứ, mà tôi nghe lòng ấm lại, khi có những vị lãnh đạo biết quan tâm đến người Kitô hữu trong những nghi thức tôn giáo. Điều này làm cho chúng tôi đặt nhiều hy vọng, trong tương lai sẽ được các cấp quan tâm tới địa bàn thị trấn mà giáo họ Phaolô đang sinh sống, mọi người đang mong đợi sẽ có một ngôi nhà nguyện, khi thị trấn chuẩn bị nâng lên thị xã cấp 4.

     Nguyện xin Chúa sáng soi và ban nhiều sức khỏe cho quý cấp, để luôn có những lời chúc mừng, thật sự mang lại niềm hạnh phúc cho mọi người như có câu nói :

                             "Người sinh ra đời sống để yêu thương nhau".

                                                                                                                                

Tác giả bài viết: Anna Kim

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 101 trong 24 đánh giá

Xếp hạng: 4.2 - 24 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây