Giáo xứ Vinh Hương

Sống là quà tặng

Thứ bảy - 04/02/2012 17:57

Sống là quà tặng

- Xin hiểu được rằng; "Sự sống của con người là do Thiên Chúa trao ban". Là hồng ân Thiên Chúa đổ xuống trên mỗi người.

Một lần tôi đi thăm người bạn ở bệnh viện lớn Sài Gòn, bước vào hành lang bệnh viện, trước phòng “thụ thai nhân tạo” có nhiều người chạy tới chạy lui để chờ kết quả. Đi qua hành lang phía bên kia, trước một phòng "Nạo hút thai", nhiều cô gái trẻ ngồi chờ đến lượt mình. Phần nhiều họ đi một mình, thỉnh thoảng mới gặp một số trường hợp đi cặp.

Nhìn những đám thanh thiếu niên mà chạnh lòng! Khi xã hội có nhiều vấn nạn xảy ra trong lớp trẻ, thử hỏi ai là người phải chịu trách nhiệm trước những hệ lụy: nào là học sinh, sinh viên đánh giết nhau và đi đến thác loạn, cùng nhiều đổ vỡ trong gia đình trẻ...

Nền đạo đức xuống cấp trầm trọng, có lẽ do nhiều yếu tố:

-Cha mẹ lo kinh tế, ít quan tâm con cái.

-Nhà trường kỉ luật nhẹ.

-Nhà trường lớn không quản lí hết được.

-Xem nhiều phim bạo lực.

-Môn công dân giáo dục chưa đặt nặng.

-Cha mẹ hay bênh con.

-Nhà trường đóng nhiều loại tiền .

Nhìn lại hai hình ảnh đối nghịch: Một bên hiếm muộn chạy cả trăm triệu đồng mà vẫn không đạt yêu cầu, may ra thành công từ 20-30%. Một bên lại vứt bỏ trong trạng thái tâm thần khủng hoảng, làm ảnh hưởng đến học hành và cuộc sống hạnh phúc sau này nữa.

Tôi thầm kính phục nhiều người âm thầm xin nhận những thai nhi bị vứt bỏ về tắm rửa khâm liệm và chôn cất cẩn thận nơi mộ phần dành riêng cho thai nhi, hàng tháng các linh mục dâng lễ cầu nguyện thắp nến sáng cả một vùng trời lung linh với những lọ hoa xinh xinh và hương khói thoảng bay.

Sao mà thương đến thế! Chúa ơi! Lạy Chúa, xin cho nhân loại biết dừng lại những dục vọng tội lỗi này, xin cho mỗi gia đình có niềm xác tín trong Chúa Kitô và Mẹ Maria, để con người biết sống trong yêu thương, thứ tha, xin đem bình an đến cho nhân loại.

Xin hiểu rằng: "Sự sống của con người là do Thiên Chúa trao ban", là một hồng ân Thiên Chúa đổ xuống trên chúng ta.

Một chút thành tâm, xin cám ơn những con người thầm lặng phục vụ vì thai nhi.

Tác giả bài viết: Anna Kim

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 25 trong 6 đánh giá

Xếp hạng: 4.2 - 6 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây